Họa sĩ Nguyễn Hiển tổ chức trưng bày cá nhân lần thứ tư mang tên ‘Hiển lộ 2’, khai mạc sáng 16/6 tại không gian mỹ thuật Anvy Art, Hà Nội.
Họa sĩ Nguyễn Hiển trước đây từng có ba triển lãm cá
nhân, chủ yếu theo đuổi cái đẹp của thiếu nữ và hoa sen. Ở tuổi 50, họa sĩ Nguyễn
Hiển trưng bày “Hiển lộ 2” với điểm nhấn nằm ở hai loạt tranh có chủ đề “Bí ẩn
của tạo hóa” và “Rồi cũng hư không”.
Với tinh thần “tri thiên mệnh”, họa sĩ Nguyễn Hiển cho
rằng: “Mọi tranh giành, đấu đá, tìm kiếm địa vị giàu sang, chạy theo dục vọng...
thì 100 năm sau cũng hư không mà thôi. Tôi nghĩ vậy và nỗ lực tìm kiếm một góc độ
bình an cho mình và cho người yêu tranh”.
“Hiển lộ 2” đưa công chúng vào thế giới trừu tượng, mà
họa sĩ Nguyễn Hiển tâm đắc nhất là làm sao người xem cảm giác được tinh thần,
khí lực qua từng nhát màu. Vì trong trừu tượng, điều này là cách tốt nhất truyền
tải cảm xúc của tác giả. Tất cả những yếu tố còn lại như bố cục, màu sắc, đường
nét, hình khối... thì với bất kỳ ai được đào tạo cơ bản cũng có thể làm được.
Chỉ có cảm xúc là của riêng, nó giống như cá tính, giống như chữ ký riêng của từng
người vậy.
Họa sĩ Nguyễn Hiển bày tỏ: “Tôi nhận ra giá trị ấy,
qua quá trình lao động nghệ thuật và quan sát cuộc sống. Thực tế, không chỉ
trong hội họa, với những lĩnh vực nghệ thuật khác như viết nhạc, ca sĩ, diễn
viên... thì tôi luôn đánh giá cao yếu tố tạo được cảm xúc cho người thưởng thức”.
Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp Đại
học Mỹ thuật Công nghiệp, họa sĩ Nguyễn Hiển có giai đoạn bán được rất nhiều
tranh, nhưng anh không hài lòng với sự đèm đẹp dễ dãi. Bỏ đi làm báo gần 10 năm,
họa sĩ Nguyễn Hiển quay lại chuyên tâm sáng tác.
Quyết định trưng bày “Hiển lộ 2”, họa sĩ Nguyễn Hiển
thấu hiểu, đây là giai đoạn khó khăn của những nhà sưu tập, ảnh hưởng đến việc
bán tranh của các họa sĩ. Tuy nhiên, trình độ thẩm mỹ của xã hội nói chung và
các nhà sưu tập nói riêng vẫn luôn phát triển. Tranh nghệ thuật giờ đây không
phải là vật trang trí trên tường nữa, và cũng không phải là món "đồ cổ"
có giá trị cao nữa. Tranh bây giờ là tuyên ngôn, là quan điểm, là cá tính...
người sưu tập khi "chơi" một dòng tranh nào đó cũng thể hiển quan điểm
thẩm mỹ của họ.
Cho nên, không phải ngẫu nhiên họa sĩ Nguyễn Hiển đặt
cược vào dòng tranh trừu tượng với bai chủ đề ““Bí ẩn của tạo hóa” và “Rồi cũng
hư không”. Bởi lẽ, họa sĩ Nguyễn Hiển xác tín: “Không chỉ riêng tôi mà tất cả họa
sĩ đều có những thay đổi mạnh mẽ để tranh không chỉ là vật trang trí. Tuy có thể
lượng tranh dạng này chưa tiếp cận được với gu nhiều người, nhưng nó là xu hướng
phát triển tất yếu. Tôi kết hợp nhiều chất liệu mới để phục vụ ý đồ sáng tạo. Nghệ
sĩ dấn thân để làm nghệ thuật chứ không phải là chỉ dựa vào nghề để tìm cách
làm giàu”.
Sau triển lãm “Hiển lộ 2”, họa sĩ Nguyễn Hiển và một số
họa sĩ đương đại Hà Nội sẽ có cuộc trưng bày tại Bảo tàng Quang San, TP.HCM vào
đầu tháng 7/2024 để giao lưu với công chúng phương Nam.
NNVN